Kết quả tìm kiếm cho "Tàu vũ trụ SpaceX Dragon"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 69
Ngày 21/4, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty SpaceX (Mỹ) đã khởi động sứ mệnh tiếp tế thương mại thứ 32 cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Ngày 4/4, phi hành đoàn “Fram2” đã hoàn thành sứ mệnh du hành vũ trụ có người lái đầu tiên khám phá Trái Đất từ quỹ đạo cực và bay qua các vùng cực của Trái Đất.
Nhà khoa học Rabea Rogge đã trở về Trái đất sau 4 ngày bay vào vũ trụ. Với hành trình cùng 3 phi hành gia khác, nhà nghiên cứu robot học 29 tuổi đến từ Berlin đã chính thức ghi danh vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ Đức đầu tiên bay vào vũ trụ.
Ngày 31/3, Mỹ đã chính thức thực hiện sứ mệnh vũ trụ có người lái đầu tiên bay qua các vùng cực của Trái Đất.
SpaceX vừa ghi dấu ấn lịch sử khi phóng thành công chuyến bay không gian có người lái đầu tiên bay trực tiếp qua các vùng cực của Trái Đất.
Tàu vũ trụ Starliner của Boeing có thể sẽ phải tiến hành chuyến bay thử nghiệm không người lái lần thứ 3 trước khi được cho phép chở các phi hành gia trở lại.
Tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã kết nối thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào rạng sáng 16/3 (theo giờ Mỹ), đưa 4 phi hành gia mới lên trạm trong sứ mệnh thay thế 2 phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) bị mắc kẹt tại ISS trong suốt 9 tháng qua.
Một nhiệm vụ luân phiên phi hành đoàn tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) lần này có ý nghĩa đặc biệt: nó mở đường cho hai phi hành gia bị mắc kẹt suốt hơn 9 tháng có thể trở về nhà.
Ngày 25/10, 4 phi hành gia trong sứ mệnh Crew-8 bị mắc kẹt trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái đất.
Các phi hành gia của sứ mệnh SpaceX Crew-8 đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu hành trình trở về Trái Đất, dự kiến sẽ hạ cánh ở ngoài khơi bờ biển Florida (Mỹ) vào sáng sớm 25/10.
Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo đã quyết định lùi kế hoạch phóng tàu vũ trụ đưa phi hành đoàn thứ 9 lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sang ngày 28/9 tới do bão nhiệt đới Helene.
Trong cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm lần đầu tiên đi bộ ngoài không gian, ông Jared Isaacman - chỉ huy của nhiệm vụ SpaceX Polaris Dawn, đã mô tả việc mở cửa sập để bước ra khoảng không sâu thẳm là một "trải nghiệm đầy cảm xúc", khi ông vừa choáng ngợp bởi không gian bao la, lại vừa cảm nhận được những hiểm nguy đang rình rập.